Bài thơ: Ngày xuân (Anh Thơ - Vương Kiều Ân)

admin

Thơ » nước Việt Nam » Hiện đại » Anh Thơ » Bức giành quê (1941)

Một số bài bác nằm trong kể từ khoá

Một số bài bác nằm trong tác giả

Một số bài bác nằm trong mối cung cấp tham ô khảo

Đăng tự kẻ quí thực hiện thơ vô 25/05/2006 08:07, đang được sửa 1 phen, phen cuối tự Vanachi vô 25/05/2006 09:35

Trời khá giá tiền và nắng nóng vàng khá hửng
Lúa xanh rớt đồng rợn sóng tận chân mây
Vài con cái én liệng ngang trời lửng lơ,
Từng lũ cò phất phới đậu rồi cất cánh.

Dọc đàng cỏ ven sông nằm trong trẩy hội,
Những bà già nua phen phân tử nhẩm cầu kinh,
Lũ phụ nữ rộn ràng tấp nập cười cợt phát biểu, phát biểu...
Khoe hàm răng đen giòn nhánh, đôi mắt nhiều tình.

Cùng bao nhiêu cậu áo là, quần lụa mới
Tập lê giầy như tập luyện nhấc chân lên đường.
Trong Lúc bão táp ngang đàng tung phấp phới
Giải yếm khơi cùng theo với giải khăn thi đua.

[Thông tin tưởng 1 mối cung cấp xem thêm đang được ẩn]

Xếp theo:

Trang vô tổng số 1 trang (1 bài bác trả lời)
[1]

Các bài bác thơ hao hao tiết điệu, ngôn kể từ của nhau. Đọc Chiều Xuân cảm nhận